tongtam_phumy
Thương gia
- Tham gia
- 10 Tháng chín 2010
- Bài viết
- 2,459
- Điểm tương tác
- 4
Lời Ca Tình Mẹ
Quê hương hai tiếng trong tôi
Là tiếng Mẹ thưở nằm nôi đến giờ
Ngày xưa nghe Mẹ ầu ơ
Tuy con chưa ngủ vẫn vờ ngủ say
Lời ru của Mẹ cao bay
Đưa đời con trẻ từng ngày chứa chan
Trải bao cay đắng gian nan
Tinh như biển cả núi ngàn bao la
Trăm ngàn điệu nhạc thiết tha
Cũng không sánh một lời ca Mẹ hiền
Mẹ nghèo vất vả truân chuyên
Bao năm bên cánh đồng quê rã rời
Mẹ là tất cả trong tôi
Tựa dòng suối mát trọn đời không phai
Cả đời gian khổ đắng cay
Con khôn lớn thắm tình này bao năm
Ngàn xưa mẫu tử tình thâm
Bài ca tình Mẹ âm thầm êm trôi
Lời ru từ thưở nằm nôi
Con mang theo cả cuộc đời Mẹ ơi!
pure mind
Trãi Buồn Vào Thơ
Mượn bút đề thơ trải nỗi buồn
Bao niềm nhung nhớ lệ sầu tuôn
Tiếng ve ảo não chiều da diết
Vệt nắng chiều loang in bóng ai
Anh từng làm bạn chén men cay
Muốn quên kí ức tim đọa đày
Nhặt từng kỷ niệm tung vào gió
Vọng tiếng cười khan say vẫn say
Anh - Em chỉ nợ chữ duyên thôi
Ấm áp hồng hoang phủ tuyết rồi
Mắt huyền ngày ấy soi hình bóng
Nay chỉ mình tôi bước lẻ loi
pure mind
Nhớ Cha
Nhớ Cha chìm nổi giữa đời
Mong con khôn lớn rạng ngời tương lai
Chống chèo chai sạm bàn tay
Quần vá áo rách sờn vai bạc màu
Cả đời nhận lấy nổi đau
Ước mong con cái chóng mau thành người
Đói lòng ba cố gượng cười
Cha ơi! Con thấy mắt người sầu dâng
Tại sao mắt lại thâm quầng?
Tại sao Cha có một vầng trán nhăn?
Tại sao Cha thức năm canh?
Tại sao Cha phải dỗ dành đời con?
Con Cha - Những chú chim non
Cha là bóng cả các con nép vào
Cha là ánh sáng vì sao
Các con vững bước đêm nao lạc đường
Con nguyền gửi trọn tình thương
Ơn Cha lưu giữ bước đường công danh
Giờ đây con đã trưởng thành
Công ơn chưa báo chữ danh chưa tròn
Tình cha mãi mãi sắt son
Thái sơn cao ngất thương con nhất đời
Sóng đời con gọi cha ơi
Công Cha nghĩa Mẹ trọn đời trong con
pure mind
Nhớ mẹ
Thuở sinh viên con về cuối tháng
Nồi cơm đầy mẹ nấu nhiều hơn
Dõi mắt trông triền đê chiều thoai thoải
Xa bóng chập chờn có phải bóng con thơ
Thương nhớ con ngày dài vô tận
Quặng lòng trong kiếp mưu sinh
Từng nhịn ăn - con vui cùng chúng bạn
Áo sờn vai - để con ấm nơi xa
Giọt mồ hôi hay nước mắt mẹ rơi
Trong giá lạnh tuổi già bóng xế
Những triền đê trên đường quê cũ
Trơn chiều mưa phủ tấm thân gầy
Nay con về thì lá sắp xa cây
Con nhớ mãi những ngày xa xưa ấy
Mong thời gian đừng trôi vội vã
Để ngày buồn khóc mẹ sẽ thêm xa ...
pure mind
Cuộc Sống Yên Bình
Tôi ước muốn cuộc đời trôi êm ả
Có tình thương có oán trách hững hờ
Có chiều tàn ngắm hoàng hôn lảng đãng
Có ngày hanh và có những ngày mưa...
Tan giấc điệp đón bình minh trong sương mỏng
Hạnh phúc trào dâng trong suốt những đêm ngày
Mái tóc đen không phai dần theo năm tháng
Nét phong trần không tàn lụi dưới đêm đen...
Thế mà....
Lời gió thoảng bay trong mơ ước
Cuộc sống yên bình nhưng bão tố triền miên
Không yêu thương nhưng chuốc lắm ưu phiền
Hận đêm đen mây buồn không lảng đãng
Ta sống vội giữa dòng trôi hối hả
Chỉ biết bán ngày để đổi lấy đêm đen
pure mind
Ông Lão Ve Chai
Ông đâu sao chẳng qua đây?
Cong lưng đạp chiếc xe đầy ve chai
Lon nhôm , giấy vụn, mảnh chai
Người người vứt bỏ quen tay tức thì
Chất đầy ông vội đẩy xe đi,
Trên con đường nhỏ người qua lại
Nặng ve chai hạnh phúc nhân hai
Thêm quà cho cháu ngày qua ngày
Trách sao tạo hóa bày chi nghiệt ngã
Bọn trẻ quăng ra nuôi tấm thân già
Giữa bụi đời sá gì thân còm cõi
Nhặt nhạnh tìm ngay giữa chốn tanh nhơ ...
Đêm tối về với mái lá hẩm hiu
Đàn cháu ăn ngon ông buông giấc dài
Cứ thế ngày qua ngày lặng lẽ
Ông tìm cuộc sống để qua mai
Nhìn đời ông tôi thức trắng đêm dài
Nhắm mắt giật mình lòng buồn thản thốt
Kiếp nhân sinh ba mấy mùa tay trắng
Hụp lặn giữa đời ngẫm vẫn thua ông
pure mind
Chỉnh sửa lần cuối:
Relate Threads